
Phải làm sao với anh chàng này?
em cũng chẳng phải hạng con gái ngoan hiền gì khi thay người yêu như thay áo... và bây giờ là hậu quả em phải nhận. có ai giúp em với, nếu không em tin rằng mình có thể sẽ giết người mất!
em quen anh ta từ tháng 6/2011, tới nay cũng được 5 tháng, nhưng chuyện không đơn giản như mình vẫn nghĩ thì phải. trong thời gian yêu nhau, em lỡ có bầu, 2 đứa đưa nhau đi giải quyết hậu quả. sau đó vì sợ em không muốn tiếp tục mối quan hệ nhưng bằng mọi cách bọn em vẫn bên nhau, và dù không thích thì em vẫn phải ngủ với anh ta. cho tới ngày ức chế ko chịu nổi, em quyết đòi chia tay mà không được, em cắt đứt mọi liên lạc. vì cớ gọi điện không nghe máy, nhắn tin không trả lời, anh ta tìm tới cổng trường đánh em. sau đó thì vô vàn lần đánh khác, trong phòng trọ, trước cổng nhà, giữa đường... còn lời đe dọa thì vô vàn... sợ hãi... hoảng loạn... em chạy trốn. ngày ngày em đều chạy trốn như thế, nhưng anh ta tới trước cổng trường, trước lớp học thêm... nhìn thấy anh ta là tim đập chân run, em gần như tuyệt vọng, rồi lại tiếp tục chạy trốn... anh ta nhắn tin cho anh trai em, gọi điện cho mẹ em, đòi trả lại tiền khi đi ăn cùng nhau, tiền khách sạn, nhà nghỉ (mà anh ta ép em đi chứ em có đòi đi đâu). đành rằng thế, em chấp nhận trả, nhưng trả anh ta lại không lấy. em khóc lóc, quỳ lạy van xin, cũng chẳng có tác dụng. nhiều lúc cứ nửa đêm anh ta lại tìm tới phòng trọ em đập cửa, em sợ không dám mở cửa thì anh ta phá cửa xông vào đập phá đồ đạc trong phòng, những thứ em yêu quý nhất cứ thế mà ra đi. gần đây nhất, anh ta tới lúc em đang ăn cơm trưa. run cầm cập mà em vẫn phải cố tỏ ra bình tĩnh, cười chào hỏi, mời ăn cơm... xong tới giờ em đi học, đuổi anh ta không về, em giao phòng lại cho cô bé cùng phòng rồi đi trước. cô bé kia cũng không đuổi được thằng lỳ đó về, dù đã dùng rất nhiều lời lẽ, nên đành để cửa đó đi học ì trễ giờ. anh ta sau khi lục phòng em, lấy cái điện thoại di động của em, mở máy tính xóa hết dữ liệu trong máy tính, cài lại password, thì khóa cửa phòng lại và đi luôn chứ không gửi khóa lại cho bà chủ nhà như đã nói với cô bé cùng phòng em. em bảo anh ta trả điện thoại và để em yên, nhưng từ hôm thứ 5 tới giờ vẫn chẳng thấy mặt mũi. ức chế quá. có ai cho em biện pháp gì không? em rất hoảng loạn và lo sợ tới mức không dám ngủ....

Mình cũng không biết nói sao với bạn.Không biết bạn có phải trường hợp mà mình đã được nghe không,Nhưng ở thái nguyên chỗ mình cơ,có một trường hợp giống y như bạn.Cô bạn này cũng yêu một anh chàng và anh chàng này mua cho cô mọi thứ...rồi đến lúc chia tay anh chàng này không đồng ý.Anh ta ra một điều kiện rằng:anh ta đồng ý chia tay nếu cô bạn này trả hết mọi thứ lại cho anh ta.
Biết rằng những gì mình gây ra như vậy thì sẽ phải trả giá đắt nhưng mà cố gắng vượt qua và làm lại từ đầu.Cuộc đời vãn dài và chúng ta còn trẻ,dẫu hối hận về tất cả nhưng rồi mọi thứ sẽ qua thôi. Hãy coi đó như là một kiếp nạn mà ông trời bắt bạn phải gặp trong cuộc đời.Bây giờ gặp rồi và xắp qua rồi thì hãy cố gắng lên và chấp nhận mọi thử thách.Không có gì không thể vượt qua,chỉ là nó hơi khó vượt qua một chút mà thôi.Cần thời gian.Rồi người đó sẽ chán với những việc mình làm. Bạn hãy chấp nhận trả lại tất cả những vật chất mà anh ta yêu cầu dù rằng đó không phải do mình đòi hỏi.Mình nghĩ như vậy thì bạn sẽ được an ủi hơn và điều quan trọng là bạn có thể nhìn mặt bố mẹ, anh trai,bạn bè và quan trọng là người mà bạn sẽ yêu và lấy sau này.Để lúc nào đó bạn sẽ không phải hối tiếc về những gì mà mình đã gây ra.
Chúc bạn thành công!

Thuê chỗ trọ khác, đổi số điện thoại, nhờ mấy bạn trai nào có máu mặt một tí đưa về.
Kiếm 2,3 người dạy cho hắn 1 bài học. OK?
Nhưng mà em cũng không nên yêu nhiều quá như vậy. Hậu quả ra sao thì chính em cũng biết rồi đó. Em đang được hưởng đấy. Ngủ với người ta bừa bãi quá đấy.