
Làm sao bỏ tật xấu là mình lại rất dễ dàng có tình cảm với những cô gái khác ?
mình đã có vợ, mình cũng rất yêu vợ nhưng mình có một tật xấu ko thể bỏ dược đó là mình lại rất dễ dàng có tình cảm với những cô gái khác mà mình thấy hợp với mình. Thậm chí mình đã từng yêu say đắm một người khác. mình vẫn yêu vợ mình. Mình ko biết phải làm sao , có ai cho mình một vài lời khuyên ko? cảm ơn các ban nhiều..,

Bạn là một người tham lam và rất đa tình. Cái này chắc thuộc về bản chất rồi. Rất khó thay đổi. Cũng may cho bạn là người vợ chưa có thông tin gì đấy. Vì thế bạn nên thay đổi trước khi xảy ra sự kiện gì

em năm nay 23 tuổi,chưa có vợ.không biết em có đủ hiểu biết để giúp anh không nhưng theo em nghĩ,trước khi yêu 1 người thì mình chắc chắn người đó hợp với mình hơn ai hết thì mình mới yêu,và nếu như sau 1 thời gian yêu nhau thấy không hợp thì đã chia tay rồi đung không anh?nhưng anh đã cưới và yêu vợ anh thi không có lý do gì để còn có 1 cô gái nào khác hợp với anh hơn vợ của anh nữa đúng không anh?em nghĩ nhung co gai anh thấy hợp với anh chỉ là do họ có chút tính cách gì đó giống với mẫu người mà anh thích thôi.nhưng làm sao biet duoc,lỡ như họ đươc cai nay ma mat cái kia thì sao?không phải mẫu người mình thích là có thể hợp với mình đâu anh,có thể hợp voi minh ở cái gì đó nhưng không chăc họ hợp với mình suốt đời đâu.anh đã nói được câu "còn rất yêu vợ" vậy là đủ biet anh chi có chút mềm lòng với nhưng cô gái khác thôi.TA VỀ TA TẮM AO TA ma anh.hihi.em chăc chắn là anh sẽ không đánh mất chính mình.chuc anh hanh phuc

"Đa tình tự khổ đu dây điện
Điện giựt tê tê chết tức thì!"
-Bạn giống chàng Trư quá ta!
-Thì vẫn dành trên 60% cho vợ là còn thuốc chữa! Nghĩ tới vợ mình nhiều hơn đi nhé!
Còn mấy cô đó thì chỉ được phép ngắm thôi nhé!