VicoTas
Câu hỏi
avatar 01668686303
22/11/2013 23:55

Mục đích của việc sinh con là gì

Gởi các anh chị có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống gia đình.

Em vừa mới lập gia đình được khoảng nửa năm, và bây giờ thì em đang băn khoăn về kế hoạch sinh con với những suy nghĩ như sau.


Trước khi lập gia đình, 2 vợ chồng em vẫn nghĩ lập gia đình rồi sinh con như bao gia đình bình thường khác.


Tuy nhiên, sau khi tiếp xúc với các bạn đang nuôi con nhỏ, ai cũng than vãn cực khổ vì chăm con. Đối với phụ nữ, thì xem như sự nghiệp lại phải gác sang một bên, trở thành thứ yếu trong ít nhất là 3 năm. Rồi nhìn sang các anh chị có con ở độ tuổi đi học, người nào cũng than vãn mệt mõi vì dạy con, mà con lại không theo ý mình dạy. Cuối cùng thì nhìn lại các cô các bác có con cái trưởng thành, rồi con cũng ra ở riêng. Có rất nhiều cô chú bác có 2-3 người con nhưng cuối cùng cũng chẳng có người con nào sống cùng với mình, chỉ có 2 ông bà già ngày ngày lủi thủi chờ con về chơi. Trước thực tế đó, vợ chồng em thấy rằng cần phải suy nghĩ trả lời cho câu hỏi : "sinh con ra để làm gì".


Mục đích sống của 2 vợ chồng là làm sao cho gia đình được vui vẻ hạnh phúc. Vậy thì liệu có con có làm cho gia đình hạnh phúc hơn không? hay con cái chỉ cuốn cả vợ lẫn chồng vào những lo toan rồi đời sống vợ chồng không còn được mặn nồng. Hiện tại, cuộc sống chỉ có 2 vợ chồng mà không có con làm cho tụi em cảm thấy thích thú hơn. Tụi em có thể vô tư phát triển sự nghiệp mà không vướng bận con cái. Dành dụm được chút tiền, thì 2 vợ chồng lại vác balô đi du lịch đó đây, vừa để thư giãn vừa để học hỏi và giao lưu kết bạn.


Cuối cùng, 2 vợ chồng em quyết định dành ra 1 tháng để tìm hiểu những cái được và cái mất khi sinh con. Vợ chồng em không muốn sinh con chỉ vì để "duy trì nòi giống" mà muốn xác định cho mình một mục đích và kế hoạch rõ ràng.


Vì vậy, vợ chồng em rất mong các anh chị có thể chia sẻ với em những kinh nghiệm và ý kiến của mình về vấn đề này để chúng em có thể có một kế hoạch sáng suốt nhất.


Chân thành cảm ơn các anh chị.



Danh sách câu trả lời (5)
avatar superpipocb 22/11/2013 23:55

Mình nghĩ vợ chồng bạn còn trẻ nên còn mải bay nhảy và lo cho bản thân mình. Nghĩ rằng sự có mặt của 1 đứa trẻ là không cần thiết.

Nhưng nếu ai cũng nghĩ như vậy thì đâu thiếu người phải mất cả năm đến chục năm chạy chữa ở khoa hiếm muộn để mong có 1 mụn con. Họ, cũng đã từng nghĩ ổn định đã rồi mới có bé. Họ, cũng đã từng nghĩ mình còn trẻ, còn bay nhảy được thì cứ bay nhảy chứ có em bé bây giờ làm ảnh hưởng đến cuộc sống. Nhưng đến 1 lúc nào đó, khi cuộc sống đã đầy đủ, đã bay nhảy và đã cảm thấy hạnh phúc thì như 1 nhu cầu tự nhiên, bạn sẽ thấy cần thiết có 1 đứa trẻ, 1 tiếng khóc, 1 tiếng cười để tăng thêm hạnh phúc gia đình. Hôn nhân đâu phải màu hồng và đâu ai dám chắc bạn sẽ mãi như vậy trong 5 năm, 10 năm hay chục năm nữa. Và khi đến lúc, bạn sẽ thấy những đứa trẻ thật đáng yếu, bạn sẽ thèm được ôm ấp, thèm được yêu thương. Đó là quy luật và bản năng.


Mình cũng đã từng nghĩ phải bay nhảy và phải phát triển sự nghiệp. Nhưng rồi mình đã từ chối 1 xuất làm việc ở Anh, 3 lờii mời từ những tập đoàn nổi tiếng vì mình có em bé. Giờ mìnnh mong hàng ngày để bé được khoẻ mạnh, mong được mau thấy bé và mong được cảm nhận từng cử động của bé. Ba bé thì rất thương 2 mẹ con. Chăm sóc hằng ngày, trò chuyện với con, áp tai vào bụng mẹ để nghe ngóng tin con. Mình tin là khi đó, bạn sẽ chẳng cần tìm hiểu mục đích của việc sinh con là gì đâu...hihi


Vì vậy, khi nào trời cho thì hãy đón nhận đừng suy nghĩ gì nhiều nhé.

avatar viethoang 22/11/2013 23:55

Khi mình cưới xong mình cũng kh một tg để vui chơi cho thoải mái, cảm giác 2 người đang yêu nhau được ở với nhau rất vui và thú vị, đó là điều thứ nhất. Điều thứ 2 là thời gian kh sẽ cho mình kịp thích nghi với tính cách của nhau trong đời sống gia đình (riêng) và gia đình chung (2 bên nội ngoại). Đặc biệt là nếu trong thời gian kh đó trong gia đình nội ngoại của bạn có những vấn đề lớn xảy ra, những công việc lớn phải giải quyết thì sẽ là cơ hội để bạn nhìn thấy tính cách của nhau rõ ràng hơn để hiểu nhau hơn. Và điều cuối cùng là sau một thời gian rong chơi thoải mái, lúc đó bạn mới cảm thấy rõ ràng mình cần có e bé như thế nào. Có e bé là kết quả của tình yêu (bạn nhìn thấy ty của mình, của chồng trong e bé), là thấy hai chữ gia đình mới thật ấm áp và đầy đủ, thấy mình nhìn cuộc sống thấm thía hơn....
Cảm xúc làm bố làm mẹ cũng rất tuyệt vời, và tuyệt vời hơn nữa nếu bạn nuôi, dạy được 1 đứa con lớn lên từng ngày, ngoan ngoãn, đáng yêu, hiểu biết, tình cảm.... Khi đó bạn sẽ thấy thật hạnh phúc và tự hào vì mình đã đóng góp một "con người" tốt cho gia đình và xã hội.
Chữ duy trì nòi giống của các cụ thường theo yếu tố số lượng nhưng theo mình, mình thích hiểu theo yếu tố chất lượng hơn. Bạn đi làm, bạn đạt được các mục tiêu sự nghiệp, đóng góp công sức vào sự pt của cơ quan, nhận đượng lương thưởng xứng đáng đó là động lực thúc đẩy bạn làm việc và vượt qua bao khó khăn thử thách của các từ cv và từ các đồng nghiệp cũng như các yếu tố bên ngoài khác vậy tại sao bạn không nghĩ rằng tạo ra một con người có chất lượng cũng là một mục tiêu tối quan trọng.
Có câu nói rằng "nếu trong công việc bạn nỗ lực, sáng tạo bao nhiêu thì trong cuộc sống gia đình bạn cũng phải nỗ lực sáng tạo bấy nhiêu" nghe có vẻ là nặng nề nhưng thực ra nó rất đơn giản với những ai thực tâm yêu quý gia đình.

Củ Chuối MyLove 22/11/2013 23:55

CHào em,Chị có thể kể câu chuyện của chị cho em nghe được ko?Chị lấy chồng năm 23t ,tuổi đó là lấy chồng sinh con được rồi phải ko em ..và anh chị định là để 3 năm nữa hãy sinh con ,vì sinh con ra là bao nhiêu thứ phải lo nên cần có nhiều tiền trước đã,anh xã chị thì hơn chị 2t,trong khoảng thởi gian 3 năm anh chị làm việc ,đi du lịch khắp nơi và cuối cùng trong tài khoảng đã có được 500tr...đến lúc này thì sinh em bé...nhưng chờ mãi cũng chả thấy bé đâu ,nên 2VC chị đi khám hiếm muộn ,thì 2VC bình thường hết ko bị sao cả,nhưng cả gia đình 2 bên ông bà đều mong có cháu ẳm bồng nên 2VC đi thụ tinh nhân tạo,..nhưng đúng là số chị xui ,lần thứ 1 bị thai ngoài tử cung,lần thứ 2 thì lại xảy thai ,lần thử 3 thì lại thai ngoài tcung,..thế là chị ko thể nào sinh bình thường như bao phụ nữ khác ..anh chị khóc hết nước mắt và quyết định bồi dưỡng sức khỏe năm sau đi làm Thụ tinh trong ống nghiệm... nhưng trời trêu ngươi em ơi,những người TTON có ai mà làm 1 lần mà có thai đâu em..chị làm đến lần th 3 mới có em bé đó,..bây giờ bé trai của chị mới 19th thôi,...sau bao nhiêu năm em biết ko?sau 12 năm chờ đợi ...
Chị kể chuyện của chị,hy vọng em sẽ suy nghĩ lại ,hai vợ chồng sống với nhau nếu ko có con ,cũng ko có vấn đề gì nếu 2 ng luôn yêu nhau và hiểu nhau ,nhưng giá có 1 đứa con thì tốt hơn nhiều em ạ,trong hoàn cảnh của chị thỉ chị chả ân hận hai đắn đo gì vì chị có 1 ng chồng quá tốt,những lúc thấy chị bị vật vả đau đớn ,anh ấy thường bảo :Hay mình thôi đi em ,anh thấy mình sống vầy cũng vui vẻ mà...,hay nói :tại ông trời thấy mình hạnh phúc nên ko cho mình có con cho toàn vẹn đó vợ ơi...em tháy có rớt nước mắt được ko?
Vậy em nhé ,nếu còn thích đi đây đó thì em đặt kế hoặch là nhiêu năm rồi có con ,chứ suy nghĩ ko nên có con là sai đấy em ạ,vì con nó sẽ gắn kết tình vợ chồng với nhau ,rất khác tình yêu lúc anh chị chưa có con em ạ,vài hàng gửi em,em gái của chị.
Thân mến,

avatar warchelf91 22/11/2013 23:55

Là 1 người phụ nữ, tạo hóa đã ban tặng cho người nữ có khả năng sinh con, thiên chức làm mẹ, thiêng liêng, cao cả.
Có những đôi vợ chồng mới cưới nhau mấy tháng, 1 năm, 2 năm đã cảm thấy nhàm chán và không có chuyện gì để nói với nhau nữa, vì thế đứa con sẽ là sợi dây kết nối ba mẹ lại với nhau.
Mình đồng ý với ý kiến của bạn matongnghe, có những gia đình thèm có 1 đứa con biết bao nhiêu, nhưng cũng không được... Vậy, bạn hãy đặt câu hỏi tại sao có nhiều người tìm mọi cách để có 1 đứa con thậm chí là con nuôi??? Trả lời cho câu hỏi đó, bạn sẽ biết mục đích của việc sinh con là gì thôi mà.
Dẫu biết rằng sinh con sẽ có những hy sinh sự nghiệp, những khó khăn, vất vả nhưng những điều đó không thể sánh bằng việc bạn nghe 1 tiếng cười trong trẻo của trẻ, 1 câu nói bi bô của trẻ. Sẽ đến lúc bạn khát khao được làm mẹ thì bạn sẽ hiểu.

Chúc gia đình bạn hạnh phúc

P/S: Mình vẫn chưa có bé, nhưng mình biết những gì bé mang lại là vô giá.

avatar nguyenngan 22/11/2013 23:55

Con cái là điều tốt, đứa con mang đến tiếng cười, sự gắn kết trong đời sống gia đình, niềm hạnh phúc được làm cha làm mẹ, ..... đó là mặt phải mà ai cũng dễ dàng nhận thấy còn mắt trái thì sao???
Nếu bạn chưa đủ khả năng tài chính (ko cần cao nhưng cũng phải đủ ở mức phải quá căng thẳng, bất đồng với nhau vì tiền - vì ngoài việc nuôi con đời sống chúng ta còn rất nhiều vấn đề phải lo, quan hệ nội ngoại, xã hội..), nếu bạn chưa chuẩn bị đủ tâm lý (sự vất vả khi chăm con khi có hay ko sự hỗ trợ của gia đình, hoặc tìm người giúp việc....), và một điều quan trọng nữa là bạn đã biết phải nuôi dậy đứa con mình như thế nào chưa (rèn thói quen, tạo tính cách...)?? đừng cho rằng cứ đẻ con ra rồi thì làm mẹ rồi sẽ biết phải làm gì tốt nhất cho con. Đó chỉ là suy nghĩ của chúng ta theo quan niệm cổ đó là trời sinh voi trời sinh cỏ thôi. Tất nhiên là có nhiều điều chúng ta sẽ học thêm trong cuộc sống nhưng định hướng đó là thứ phải có trước để chúng ta có phương hướng hành động.
Con cái là của để dành của cha mẹ, mình ko khát khao con mình phải là đứa trẻ thật thông minh, thiên tài, có khả năng vượt trội hơn người.... mình chỉ mong con mình lớn lên trở thành một người chăm chỉ, độc lập, sống có ý thức, sống có ích, có văn hóa, biết yêu và thưởng thức những giá trị văn hóa đẹp và biết chia sẻ, quan tâm, yêu thương người khác.
Chính vì các lẽ đó nên mình vẫn cho rằng chỉ nên có con khi bạn đã chuẩn bị đầy đủ tâm lý cho điều đó và bạn thực sự mong muốn tạo ra ko phải chỉ là một em bé mà là một "con người" với đầy đủ ý nghĩa tốt đẹp của nó.
Nếu bạn thấy rằng mình vẫn chưa hoàn toàn sẵn sàng thì dừng lại 1 chút thời gian ko có gì là đáng ngại cả.
Ở vn mình ko có thói quen khám sức khỏe sinh sản trước khi cưới nên nhiều người cứ bảo là ko đẻ ngay nhỡ kế hoạch rồi lại ko đẻ được nữa. Mình ko tin vào chuyện này trừ khi có vấn đề mà ko biết thôi. Còn nếu vợ chồng bạn bt thì dù bạn kế hoạch bao lâu bạn vẫn đẻ được bt (trừ phi bạn đã già). Nhưng mà đừng kh bằng biện pháp uống thuốc bạn nhé.
Thực tế mình đã thấy, chị bạn mình sau lấy chồng đã kế hoạch 2 năm mới sinh bé và sau đó khi bé thứ nhất 7 tuổi chị ấy mới quyết định sinh bé nữa hoàn toàn ko có vấn đề gì cả bạn ạ. Chia sẻ chút để bạn thêm ý kiến về vấn đề này nhé!

Trả lời câu hỏi
Tải lại mã
Câu hỏi lĩnh vực Hôn nhân gia đình
nophoto Rất mong nhận được sự giúp đỡ

Đăng lúc: 23:55 - 22/11/2013 trong Hôn nhân gia đình

nophoto Chồng vẫn liên lạc với tình cũ

Đăng lúc: 23:55 - 22/11/2013 trong Hôn nhân gia đình

nophoto Những điều phải biết để không sốc sau khi kết hôn

Đăng lúc: 23:55 - 22/11/2013 trong Hôn nhân gia đình

nophoto Yêu em của anh rể. mong mọi người giúp đỡ

Đăng lúc: 23:54 - 22/11/2013 trong Hôn nhân gia đình

nophoto dùng kem đánh răng cậu nhỏ sẽ tăng khoái cảm

Đăng lúc: 23:54 - 22/11/2013 trong Hôn nhân gia đình

nophoto Cổ tử cung thấp nghĩa là sao hả các bạn

Đăng lúc: 23:54 - 22/11/2013 trong Hôn nhân gia đình

nophoto Sinh con ở đời thứ 4 có sao hok a

Đăng lúc: 23:54 - 22/11/2013 trong Hôn nhân gia đình

nophoto Làm sao khi chồng lười lao động

Đăng lúc: 23:54 - 22/11/2013 trong Hôn nhân gia đình

nophoto Vợ chồng chung công sở, làm sao để hạnh phúc

Đăng lúc: 23:54 - 22/11/2013 trong Hôn nhân gia đình

nophoto Những cách xin lỗi chồng hiệu quả

Đăng lúc: 21:42 - 10/12/2013 trong Hôn nhân gia đình

nophoto Khi có người yêu là doanh nhân

Đăng lúc: 23:54 - 22/11/2013 trong Hôn nhân gia đình

nophoto Nghi ngờ chồng ngoại tình

Đăng lúc: 23:54 - 22/11/2013 trong Hôn nhân gia đình

nophoto Khi em chồng vô tâm em phải làm sao

Đăng lúc: 23:54 - 22/11/2013 trong Hôn nhân gia đình

nophoto Chồng tôi nói Tôi rất hối hận khi lấy cô làm vợ Tôi nên phản ứng thế nào

Đăng lúc: 23:54 - 22/11/2013 trong Hôn nhân gia đình

nophoto Chồng ăn vụng có nên bắt quả tang

Đăng lúc: 23:54 - 22/11/2013 trong Hôn nhân gia đình

nophoto Có nên lấy chồng ko

Đăng lúc: 21:42 - 29/12/2013 trong Hôn nhân gia đình

nophoto Hãy cứu giúp gai đình tôi

Đăng lúc: 23:54 - 22/11/2013 trong Hôn nhân gia đình

nophoto Giải pháp nào giúp tôi thóat khỏi bế tắc này

Đăng lúc: 23:54 - 22/11/2013 trong Hôn nhân gia đình

Đức Việt Mọi người nghĩ thế nào về hợp đồng hôn nhân

Đăng lúc: 23:54 - 22/11/2013 trong Hôn nhân gia đình

nophoto Phải làm gì khi chồng qua lại với người phụ nữ đẻ thuê

Đăng lúc: 23:53 - 22/11/2013 trong Hôn nhân gia đình

Rao vặt Siêu Vip