
Làm sao khi chồng lười lao động
Năm nay tôi 23t và chồng tôi 29t,chúng tôi mới cưới nhau và tôi đang mang thai 3 tháng.Trước kia ox tôi là phụ vựa cho 1 cửa hàng rau quả trong 1 chợ đầu mối nông sản.Thu nhập 1 ngày của anh từ 180-220N và thời thời gian làm từ 10h trưa đến 07h tối,cơm nước người ta lo.Mỗi ngày tôi chỉ lấy của anh 100N tiền chợ.
Vấn đề mà tôi muốn nói ở đây là hiện tại anh đang nghỉ việc làm nơi đó vì cho rằng công việc quá cực,anh sống phụ thuộc vào mẹ ruột và tôi,dường như anh trở thành 1 người lời lao động,suốt ngày anh chỉ biết chơi bida từ sáng đến tận khuya mà không cần biết tôi gọi điện nhắc nhở và chờ đợi ở nhà.Mỗi lần tôi nói chuyện cho anh hiểu thì anh chỉ im lặng rồi nói "anh biết rồi".Gần đây anh ăn xài hết tiền và bắt tôi phải đưa vàng cưới để anh bán lấy tiền chi tiêu cho những lần ăn chơi,nhậu nhẹt.
Giờ đây,tôi thật sự bất lực với anh.Tôi không còn lời lẽ nào để nói cho anh hiểu,bởi tôi có nói anh cũng chỉ nghe lúc đó rồi thôi.Ba mẹ anh có la rày thế nào cũng bằng không,vì anh thuộc tuýp người lầm lầm lì lì,ai nói ặc ai,mình làm mặc mình.
Giờ tôi đang cố gắng hết sức mình để anh hiểu được trách nhiệm của một người chồng và 1 người cha trong tương lai nhưng điều vô ích.Vậy giờ tôi phải làm sao?Xin hãy cho tôi lời khuyên thiết thực.


Trước mắt bạn phải kiên quyết không tạo điều kiện dễ dãi để anh ta lêu lổng như vậy. Không đưa tiền cho anh ta tiêu xài hoang phí. Cất giữ tiền thật cẩn thận. Bắt anh ta đi tìm việc làm. Nếu được thì bạn có thể giới thiệu việc làm cho anh ta, nói cho anh ta biết khả năng phát triển tốt thế nào trong công việc, tạo cho anh ta sự hứng thú ban đầu khi đi làm.
Tuy nhiên, cách làm này chỉ áp dụng một thời gian ngắn thôi. Nếu anh ta vẫn tiếp tục lười nhác, hoặc cố gắng moi tiền của bạn (thậm chí là ăn cắp) thì bạn hãy tránh xa anh ta một thời gian. Đi về nhà mẹ mình chẳng hạn. Sau chừng 1 tháng mà vẫn không thay đổi, không chịu kiếm việc, thì bạn phải chia tay với loại đàn ông này.
Lưu ý: Nếu hắn bạo hành thì kêu cảnh sát bỏ tù luôn.
