VicoTas
Câu hỏi
avatar truongson
19/05/2013 16:12

Người yêu nhất quyết chia tay ? Nhờ các bạn giúp với ?

Mình và bạn gái quen nhau được gần 3 năm,thỉnh thoảng chúng mình cũng hay cãi nhau, cũng có lúc cô ấy đòi chia tay, nhưng mình lại dỗ dành và chúng mình lại làm lành với nhau.

Mình học xong cao đẳng nhưng lại chưa có chứng chỉ anh văn để rút bằng tốt nghiệp ra .Mình đi làm thêm bên bảo vệ vào buổi tối,rồi đi hoc thêm để năm sau thi liên thong nên mình không chú tâm học anh văn để lấy bằng tốt nghiệp ra.

Thời gian gần đây, mình lại đam mê đá banh nên ít quan tâm đến cô ấy, rồi những khi cãi nhau mình thường xuyên to tiếng với cô ấy nữa, nên dần dần tình cảm giữa hai đứa mình rạn nứt. Và trong một lần cô ấy về quê chơi, sau đó cô ấy lên Sài gòn mà cũng không nói mình mốt tiếng nữa, mình trách cô ấy và cô ấy thì trách mình không quan tâm cố ấy. Vậy là cố giận mình luôn.

Mình biết mình đã sai và mình cũng thấy hối hận lắm, vì chuyện này như một ngòi lửa châm vào những mâu thuẫn trước đó vậy. Vậy là mấy ngày sau, cô ấy lạnh nhạt và khó chịu những khi mình gọi điện cho cô ấy. Và cô ấy đã nói chia tay dứt khoát với mình vào ngày 20 tháng 04 năm 2012 với lý do :

     “mình không quan tâm đến cô ấy”

     “thường xuyên to tiếng với cô ấy”

     “mình không lo học hành, đi làm đàng hoàng mà ham chơi nên thấy tương lai mù mịt quá” (vì cô ấy học đại học trường DH Công nghiệp, còn mình cao đẳng CNTT)

     “gần đây tình cảm đã rạn nứt,nên giờ cô ấy không còn tình cảm với mình nữa. Cô ấy còn nói tình cảm như chén nước vậy, đỗ đi rồi thì không thể hốt lại được  nên giờ mình có thay đổi gì cũng vô ích”.

Nhưng mình nghĩ cô ấy vẫn còn yêu mình lắm ! Vì : trước đó vài ngày cô ấy còn quan tâm lo lắng cho mình lắm. Mình có xe máy, nhưng mình đi xe bus qua cô ấy chơi, khi mình về, cô ấy đưa mình ra trạm xe bus rồi về, nhưng sau đó quay lại mua cho mình 1 cái mưa, sợ khi xuống xe mà trời mưa thì mình sẽ bị ướt.

Rồi trước đó trước khi về quê, cô ấy còn nhét 200 ngàn vào cái kẽ ở trong bóp mình mà không nói mình biết, sợ mình đi đâu mà xe hư hay gặp chuyện gì thì cô ấy sẽ chỉ cho mình là có tiền ở trong bóp.

Lúc trước lúc mình bệnh nặng gần 2 tháng, mặc dù phải đi học nhưng cô ấy vẫn chăm sóc mình rất tốt, không ngại trời mưa vẫn chạy hơn 10km để qua chăm sóc mình, và về giữa đêm khuya mà trời mưa nữa.(Mình thì ở Đầm Sen Q.11, cô ấy thì o Gò Vấp)

…và còn nhiều lắm các bạn ơi ! Cách đó 2 tháng cô ấy còn tính chuyện cuối năm hai gia đình sẽ gặp nhau ,rồi chuyện nghề nghiệp sinh sống của 2 đứa nữa! vì mình ở Vũng Tàu, còn cô ấy thì ở Tiền Giang.

Còn về phần mình thì mình thương cô ấy lắm! Từ khi quen cô ấy là mình không bao giờ để ý đến một cô gái nào nữa. Có một lần mình đi sinh nhật, phải chở 1 cô bạn về nhưng mình vẫn gọi để nói cho cô ấy biết, vì mình sợ cảm giác có lỗi gì đó với cô ấy lắm. Từ khi quen cô ấy thì mình lúc nào cũng suy nghĩ là trọn đời này mình cũng chỉ có một mình cô ấy.

Có một lần 2 đứa đều hết tiền, mình cầm giấy tờ xe rồi đổ xăng chạy qua đưa tiền cho cô ấy. Lúc đó còn 105 ngàn, nhưng mình quyết định đưa tờ 100 ngàn cho cô ấy vì mình nghĩ con gái mà không có tiền sẽ vô cùng bất tiện và tội nghiệp lắm, còn mình cầm 5 ngàn đồng về sống 2 ngày.hi hi..nhưng mà mình thấy vui và hạnh phúc lắm

…còn nhiều lắm nhưng mình không kể nữa! mình chỉ nói la mình yêu cô ấy nhất trên đời là các bạn hiểu rồi heng!

Từ khi cô ấy nói chia tay đến giờ là hơn một tháng rưỡi rồi nhưng mình cứ ngỡ như mới hôm qua vậy. Và tình cảm của mình dành cho cô ấy vẫn không hề thay đổi .

Nhưng từ khi cô ấy nói chia tay đến giờ, mình nhắn tin hay gọi điện cũng không bắt máy,cũng không trả lời tin nhắn nữa. Mình đến nhà trọ cô ấy thì cô ấy bỏ đi học và xem như không thấy mình vậy,những lần sau thì tránh mặt không cho mình gặp luôn. Mình vẫn không bỏ cuộc, mình định sau ngày 15 tháng 6 này, cô ấy nộp luận văn tốt nghiệp xong mình sẽ tìm mọi cách để gặp và nói để cô ấy bỏ qua cho mình. Rồi ngày 14/7 là sinh nhật cô ấy, mình cũng định nhân dịp này để bày tỏ tình cảm của mình dành cho cô ấy và mong cô ấy bỏ qua .

Hai đứa mình đã về nhà của nhau chơi rồi, nhưng mình thì về nhiều hơn, hầu như hàng tháng. Và cha mẹ cô ấy rất mến mình và thương mình lắm

Cô ấy sinh năm 1990, ở Tiền Giang, mình thì sinh năm 1988, Vũng Tàu

Các bạn ơi ! mình phải làm gì bây giờ đây các bạn ? Xin hãy giúp mình với !

Nick yahoo của mình: hoang_tutinhyeu89

Hoặc gọi cho mình qua số máy : 0123 341 3294 (bạn nào dùng Viettel thì mình sẽ gọi lại cho nha!)

(mình trình bày hơi khó đọc, mong các bạn thông cảm nha !)



Danh sách câu trả lời (1)
avatar dohuongtra 19/05/2013 16:12

Chuyện tình của bạn thật cảm động,bạn phải cố giữ lấy nhé.tui bít mật dù bạn dt cho cô ấy cô ấy ko nge nhưng bạn nt là cô ấy liền đưa tay ra dọc ngay xem bạn viết gì.vì tui cũng giống như cô ấy z?nên tui cũng hiểu nữ tụi tui đang nghĩ gì và làm gì tui cũng là sinh viên như các bạn,cũng cùng tủi như cô ấy.nên tui bit tình cảm mà đối với bọn con gái tui rất lớn khi nhiêu nam nữa.giờ bạn nên kiến nhẫn chút nhé.bạn hãy nt gợi lại những kỉ niệm đẹp giữ 2 ng,nhất là những kỉ niệm cùng vượt khó khăn với nhau.bạn  nt và tỏa ra rất tội nghiệp khi ko có cô ấy.và bạn tự trách bạn cho cô ấy bít trong dòng nt.hãy nói gần bạn nhất thời me chui.và bạn chợt ra rẳng ko thê sống nếu ko có em.em ak anh iu em và cần có em.hãy bỏ wa cho anh em nhé.ng phụ nu mà tran day tam long vị tha va anh tin tuong nhat.bạn nt thật dài thật dài nhé.và gưi đi.cái này là khó nhất nè.tui ko bít bạn làm duoc ko ??

seo khi gui nt ko nói gì hết im lặng khoảng tuần.ko nt ko dt ko  súc hiện truoc mất cô áy lun.de xem cô ấy se ra seo khi bạn làm z?tui chắc gần cô ta bắt dầu nghi về bạn tại seo lại im lặng mất rùi mà ko tỏa ra như truoc nữa ta?? và seo dó trong dau cô ta đặc ra nhiều câu hỏi lắm nếu bạn làm duoc z bạn se thành công do nêu bạn tin tui. va lam theo tui nhe.chúc bạn sớm tìm lại duoc niềm vui.

Trả lời câu hỏi
Tải lại mã
Câu hỏi lĩnh vực Tư vấn tình yêu
nophoto Cho mình hỏi "phải " hay là "không" ? Và phải làm gì bây giờ ?

Đăng lúc: 16:12 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Dành cho những ai đang yêu

Đăng lúc: 16:12 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Kiên trì tán bạn gái thì có thành công ko?

Đăng lúc: 16:12 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto E có nên tiếp tục yêu đơn phương ko?

Đăng lúc: 16:11 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Chip chip Quan hệ khi vẫn mặc quần áo thì có thai ko?

Đăng lúc: 16:11 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Mình thích 1 người mà o biết người đó thích mình ko?

Đăng lúc: 16:11 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

lê văn nguyên Làm Như nào quay lại với 1 tình yêu 4 năm ạ?

Đăng lúc: 16:11 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Em cần giúp đỡ

Đăng lúc: 16:11 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Cách gạt bỏ suy nghĩ về 1 người ra khỏi tâm trí?

Đăng lúc: 16:11 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto tôi phải làm thế nào về TY này?

Đăng lúc: 16:11 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Xin hãy giúp em?

Đăng lúc: 16:11 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Bí kíp để “cọc tìm được trâu”?

Đăng lúc: 16:11 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Làm sao để quên một người ?

Đăng lúc: 16:10 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Làm sao để anh quay về với em???

Đăng lúc: 16:10 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Làm sao để biết 1 người con trai thích mình?

Đăng lúc: 16:10 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Xuân Trọng E có nên tìm gặp a ấy để hỏi rõ mọi chuyện k?

Đăng lúc: 16:10 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Có nên tiếp tục yêu người không còn trong trắng?

Đăng lúc: 16:10 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Làm thế nào để giữ được hạnh phúc?

Đăng lúc: 16:10 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

lê văn nguyên Khi người ta không nhớ tên mình?

Đăng lúc: 16:10 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Bạn có khắt khe chuyện trinh tiết của người con gái mà bạn yêu không?

Đăng lúc: 16:10 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Rao vặt Siêu Vip