
Theo anh chị em phải làm sao?
Em xin kể câu chuyện của em ,mấy anh chị nghe xong thì chỉ cho em biết em phải làm sao nha?
Em là lính mới xuất ngũ về em chưa từng có bạn gái, nhưng có một hôm em lên mạng và gặp đc cô ấy,cô ấy ở Kiên Giang và bán dt ở bến xe Rạch Giá lương chỉ có 1,2 triệu tháng nhưng làm từ 7h tới 9h tối lận ,ban đầu tụi em chỉ nt nhưng sau một thời gian thì tụi em dt với nhau.Tụi em nói chuyện với nhau rất vui ,nói chuyện gần 2h,3h sáng lận.Sau thời gian tìm hiểu nhau thì cô ấy nói là co ấy thương em ,và cô ấy cũng biết em nghèo càng ngày em càng thương và yêu cô ấy nhiều,vì những lúc k nói chuyện hay nt em rất buồn!Tụi em cũng hay kêu với nhau là ox và bx,tuy không gần nhau nhưng tụi em vẫn quang tâm,lo lắng cho nhau.Khi cô ấy lên gặp em ,tụi em đi chơi với nhau rất vui,tuy có 2 ngày nhưng em cũng thấy hạnh phúc rồi,và rối một hôm khi nói chuyện cô ấy nói gd cô ấy kêu cô ấy lấy chồng nước ngoài,cô ấy không biết làm sao nến kể cho em nghe,nhưng em đã vô tình làm cô ấy buồn và giận em,cô ấy nói em lừa dối cô ấy.Và cô ấy giận k nói chuyện với em,dù em đã xin lỗi ,năn nỉ,làm mọi cách nhưng cô ấy vẫn k nói chuyện với em.Em quyết định xuống gặp cô ấy,em mua con gấu thật to và bóa hoa tặng và nói lời xin lỗi,cô ấy k giận em nữa nhưng cô ấy buồn vì gd cô ấy đang gặp khó khăn,và cô ấy nói cho em thêm 6 tháng nữa,nhưng lúc này tụi em nói chuyện ngày càng ít và không như lúc trước nữa.Theo anh chị thì cô ấy đã không còn thương em nữa hay tại áp lực của công việc ,gd,nên cô ấy ít nói chuyện vói em dậy.Theo anh chị em phải làm sao đề tụi em như lúc trước ,em rất thương cô ấy em mong anh chị tư vấn cho em nha

Nếu đã yêu thì hãy cứ yêu đi, còn nếu chia tay. Tớ nghĩ trước hết hãy trách mình, mình thật kém cỏi, vô cùng kém. Người khác hết yêu mình, ko phải do người ta, hoàn toàn ko phải, mà là do bản thân đã làm người ta ko yêu dc nữa. Tại sao phải khóc, phải đau khổ quá nhiều nếu đã biết thật khó để quay lại khi người ta đã ko muốn.
Có người hỏi tớ 1 câu" Em có yêu anh mãi mãi ko", tớ đã trả lời " điều này do anh quyết định chứ ko phải em". Cảm giác yêu có tự sinh ra dc ko, hoàn toàn ko thể, ko thể nói vì tôi tốt, tôi yêu anh mà anh phải yêu tôi dc.
Muốn anh yêu tôi, trc hết, trong mắt anh tôi phải hơn người, nếu anh ra đi vì người khác hơn tôi, đó là tôi thất bại, tôi ko đủ khả năng, ko phải do anh. Vì vậy đừng than thở, đừng dằn vặt, lẫn nhau mỗi khi chia tay. Thay bằng thế, hãy cố gắng lên, đứng vững và mạnh. Để tương lai thèm muốn, nắm giữ hiện tại, và quá khứ phải hối tiếc.
Tình yêu là ko bao giờ nói hối hận, cho dù ngay hiện tại xảy ra chuyện thế nào đi nữa, thì trong quá khứ, tình yêu vẫn đẹp, vẫn mang nhiều kỉ niệm, vẫn là những khoảnh khắc hạnh phúc nhất của đời người. Cớ gì mỗi khi chia tay phải than thở rằng mình đã hối hận, đã đau khổ vì trót yêu. Trên đời chỉ sợ nhất ko yêu dc, còn đã biết yêu thì ngay cả cái đau khổ cũng là tuyệt đẹp.
Vì ở nơi đó, ít nhất cảm thấy mình là con người. Là con người thật sự giữa cái xã hội tính toán đến từng milimet này.