Câu hỏi

19/05/2013 18:22
Xin anh chị một lời khuyên về gia đình?
Ba tôi chưa biết chuyện này, còn mẹ tôi lúc nào cũng ủng hộ quyết định của tôi. Một mặt mẹ tôi nghĩ cứ sinh ra rồi đem thẳng về nhà cho mẹ tôi nuôi, khỏi phải bước chân vào nhà chồng tôi. Mặt khác mẹ tôi lại sợ tôi phải khổ vì sẽ phải bước chân vào con đường của mẹ tôi trước đây. Lúc về với gia đình mẹ tôi thì vì mẹ tôi tuổi Dần mà trăm sự không hay trong gia đình Bà Nội tôi đều nói do 'cưới nhầm tuổi Dần' mà nên. Từ đó về sau Nội giành nuôi tôi và dạy dỗ rất nhiều điều không hay về mẹ tôi, bắt tôi phải gọi mẹ là 'con Cọp Cái' nhưng vì tôi còn nhỏ, làm sau biết đúng-sai nên tôi đã hiểu lầm mẹ tôi rất nhiều. Sau này khi đã lớn lên, biết nhận thức thế nào là phải-trái thì tôi mới dần hiểu lòng mẹ tôi...Chính vì những định kiến của Bà Nội mà gia đình tôi, ba-mẹ tôi đã có 1 khoảng cách không thể nào cứu vãn cho đến tận bây giờ...Gia đình tôi rất lạnh lẽo, ba ăn cơm tiệm, mẹ ăn riêng...
Về phần kinh tế, không thể phủ nhận mẹ chồng tôi đã tạo những điều kiện tốt nhất để vợ chồng tôi buôn bán, tôi có 1 shop đĩa phần mềm vi tính, không thật lớn nhưng cũng rất ổn định. Chồng tôi thì đi nhận sửa máy vi tính về làm cũng lai rai... Chồng tôi luôn ủng hộ nếu tôi muốn bỏ hay giữ con lại, anh ấy biết phân biệt đúng-sai nhưng 1 bên là mẹ mình, 1 bên là vợ mình...anh ấy rất khó xử. Chúng tôi chỉ sống với mẹ chồng thôi vì mẹ và ba chồng tôi đã ly dị rất lâu rồi...
Hôm nay tôi đi siêu âm, thai đã được 3 tuần tuổi....Giữ lại thì tôi làm được nhưng như thế là tôi đã chính thức chống lại mẹ chồng tôi. Bỏ đi thì tôi rất thương con và không biết sau này sẽ ra sao,nếu lỡ có chuyện gì cũng mình tôi chịu thôi...
Mọi nỗ lực khuyên giải của mọi người với mẹ chồng tôi đều vô ích. Hôm nay mẹ chồng tôi về quê ăn giỗ, đến nơi th2 gọi điện về nhà cho chồng tôi, nói là tên đường gặp 1 con rắn chạy ngang, cán nó suýt té rồi... Chỉ mới là cấn thai thôi mà mẹ chồng tôi còn như vậy, liệu sau này con tôi còn tiến xấu đến thế nào nữa chứ.
Làm sao đây các anh các chị ơi... Làm sao để mẹ chồng tôi hiểu đây...
cochukg
19/05/2013 18:22
topdaica000
19/05/2013 18:22
Về phần kinh tế, không thể phủ nhận mẹ chồng tôi đã tạo những điều kiện tốt nhất để vợ chồng tôi buôn bán, tôi có 1 shop đĩa phần mềm vi tính, không thật lớn nhưng cũng rất ổn định. Chồng tôi thì đi nhận sửa máy vi tính về làm cũng lai rai... Chồng tôi luôn ủng hộ nếu tôi muốn bỏ hay giữ con lại, anh ấy biết phân biệt đúng-sai nhưng 1 bên là mẹ mình, 1 bên là vợ mình...anh ấy rất khó xử. Chúng tôi chỉ sống với mẹ chồng thôi vì mẹ và ba chồng tôi đã ly dị rất lâu rồi...
Hôm nay tôi đi siêu âm, thai đã được 3 tuần tuổi....Giữ lại thì tôi làm được nhưng như thế là tôi đã chính thức chống lại mẹ chồng tôi. Bỏ đi thì tôi rất thương con và không biết sau này sẽ ra sao,nếu lỡ có chuyện gì cũng mình tôi chịu thôi...
Mọi nỗ lực khuyên giải của mọi người với mẹ chồng tôi đều vô ích. Hôm nay mẹ chồng tôi về quê ăn giỗ, đến nơi th2 gọi điện về nhà cho chồng tôi, nói là tên đường gặp 1 con rắn chạy ngang, cán nó suýt té rồi... Chỉ mới là cấn thai thôi mà mẹ chồng tôi còn như vậy, liệu sau này con tôi còn tiến xấu đến thế nào nữa chứ.
Làm sao đây các anh các chị ơi... Làm sao để mẹ chồng tôi hiểu đây...
Danh sách câu trả lời (2)

Quyết định ở bạn , chứ theo tôi thì kg nên bỏ vì là con của bạn mà , nếu bạn bỏ suốt đời bạn kg quên được đâu .
còn chuyện những bà mẹ thương con kiểu đó , mình cũng đang có một bà mẹ chuyên làm khổ con thôi . lập trường cho vững bạn ạ chúc bạn vui .
còn chuyện những bà mẹ thương con kiểu đó , mình cũng đang có một bà mẹ chuyên làm khổ con thôi . lập trường cho vững bạn ạ chúc bạn vui .

Chào bạn! qua câu chuyện bạn kể, mình cũng hiểu được phần nào nỗi băng khoăng của bạn. Bạn biết trên thế gian này, con vật nào ăn thịt con mình không? Chỉ có loài "Bọ Cạp", còn tất cả các loài vật khác đều rất thương con mình. Loài vật còn thương con, chúng ta là con người, không thể bảo vệ con mình hay sao? mà phải bỏ đi chứ?đó là con bạn, là tất cả của bạn mà. Đó là lời khuyên của mình, chúc bạn có được quyết định đúng đắn. Chào bạn!!!
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Gia đình và mối quan hệ
Rao vặt Siêu Vip