Câu hỏi

19/05/2013 18:27
Xin được tư vấn chuyện gia đình ?
Mẹ tôi mất chưa được một năm thế mà giờ đây Bố tôi muốn bán nhà để có nhiều tiền hơn để đi đó đi đây với người đàn bà mới. Mặc dù hàng ngày chị em chúng tôi lo cho Bố khá đủ đầy, thế nhưng ông vẫn muốn chị em chúng tôi đưa cho ông nhiều tiền hơn mỗi khi đi thăm "người yêu" mới. Hiện tại căn nhà của Bố Mẹ chỉ còn tôi và một cô em gái tật nguyền và Bố tôi thôi. Vậy Bố tôi có thể bán hoặc thế chấp căn nhà đó được không? Vì căn nhà đó hiện nay do một mình bố tôi đứng tên (Me tôi mất không để lại di chúc) Tôi rất buồn về ý định này của Bố tôi, tôi lo là sau này khi tôi lập gia đình thì cô em gái của tôi sẽ ở đâu, cô ấy cũng rất giận Bố tôi.
Xin các anh chị cùng các bạn góp ý cho tôi với
BeMamNon
19/05/2013 18:27
Lucky
19/05/2013 18:27
quyen112
19/05/2013 18:27
Xin các anh chị cùng các bạn góp ý cho tôi với
Danh sách câu trả lời (3)

Xét về mặt pháp lý: khi tài sản chung của bố mẹ khi qui ra giá trị và khi con cái đã đủ tuổi thành niên thì tài sản đó sẽ được chia điều cho các con. nếu bạn và các anh em trong nhà có đủ điều kiện kinh tế để tự lưc cánh sinh thì chấp nhận bỏ ra căn nhà đó để mua cho bố một bài học. khi hết tiền thì người phụ nử đó sẽ không cần ông nửa lúc đó bạn sẽ có cơ hội chăm sóc cha của mình để báo hiếu, còn bây giờ dù có khuyên gì thì bố cũng không nghe đâu:
ví dụ:
nhà bạn có 4 anh em
tài sản bán ra chia làm 5 phần
phần của bố cứ để bố cầm ra đi
4 phần còn lại nếu anh chị em trong nhà không có ý kiến thì tấc cả những phần còn lại dành cho người em tật nguyền của mình
chúc bạn thành công
ví dụ:
nhà bạn có 4 anh em
tài sản bán ra chia làm 5 phần
phần của bố cứ để bố cầm ra đi
4 phần còn lại nếu anh chị em trong nhà không có ý kiến thì tấc cả những phần còn lại dành cho người em tật nguyền của mình
chúc bạn thành công

Xin chia buồn cùng bạn. Luật phát VN rất nghiêm ngặt dù cho ai là chủ quyền sở hữu đi nữa thì khi mua bán vẫn cần có sự đồng ý của những người liên quan ( người trong gia đình, họ hàng) thì mới được chính quyền cho phép mua bán.

Trước hết xin được chia buồn cùng hoàn cảnh của bạn. Nỗi đau mất mẹ chưa nguôi thì lại nỗi buồn khác kéo tới. Theo bạn kể thì bố bạn thật là người nhẫn tâm, mê mải tình mới mà quên hết trách nhiệm của người chồng, người cha.Thật đáng trách bố bạn quá và thật đáng thương cho chị em bạn. Bạn thì còn đỡ nhưng cô em tật nguyền của bạn thì sẽ ra sao khi mà không co chỗ ở , lại còn làm gì ra để nuôi bản thân đây.
Còn chuyện bán căn nhà đó thì theo pháp luật, căn nhà đó đứng tên ai thì người đó có quyền sở hữu và quyết định. Nhưng căn nhà đó là của chung của bố mẹ bạn cơ mà. và các bạn chính là những đứa con của họ, các bạn cũng có quyền lợi và trách nhiệm trong đó. Bố bạn cũng không thể quyết hết được. Pháp luật VN rất công bằng bạn à , có lý và hợp tình nữa. Chúc bạn vượt qua khó khăn. Bạn có thể nhờ luật pháp phường, quận bạn đang ở tư vấn giúp.
Còn chuyện bán căn nhà đó thì theo pháp luật, căn nhà đó đứng tên ai thì người đó có quyền sở hữu và quyết định. Nhưng căn nhà đó là của chung của bố mẹ bạn cơ mà. và các bạn chính là những đứa con của họ, các bạn cũng có quyền lợi và trách nhiệm trong đó. Bố bạn cũng không thể quyết hết được. Pháp luật VN rất công bằng bạn à , có lý và hợp tình nữa. Chúc bạn vượt qua khó khăn. Bạn có thể nhờ luật pháp phường, quận bạn đang ở tư vấn giúp.
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Gia đình và mối quan hệ
Rao vặt Siêu Vip