Em sẽ phải làm gì đây, tư vấn giúp e với?
Chả là em có một cô bạn gái, yêu nhau cũng đc đôi ba tháng rồi. Dạo gần đây nàng có nói là nàng không xác định rõ tình cảm với em, nghĩa là không biết có phải yêu hay không. Thực sự là nhiều khi em cảm thấy em chỉ là một trong số nhiều người bạn của cô ấy, và tình cảm của cô ấy cho em cũng chủ giống như một trong số những người bạn thân nhất của cô ấy. Thời gian cô ấy dành cho em là quá ít mặc dù vẫn nói là nhớ nhưng em thấy cô ấy chả muốn gặp em gì cả, mà cũng đã hơn 1 tuần nay không gặp rồi. Có nhiều lúc em đã gần như dừng lại, nhưng nàng lại không hề phản ứng, cũng khiong có ý kéo em lại gần, chỉ nói là nếu anh cứ xa lạ như thế em lại cảm thấy không cần anh nữa. Em đã nói chia tay một lần, nhưng nàng nhất quyết không chịu và nói là rất cần em. Nhưng cứ suy nghĩ đến việc lỡ cô ấy không yêu em thực sự thì em lại không biết phải làm sao. Em phải làm gì trong mối quan hệ này đây hả mọi người?
Chào banj
Mình nghĩ bạn nên tạo cho cô ấy cảm nhận được tình cảm của bạn, thường thường mình thấy con gái hay bị mủi lòng trước những anh chàng nhiệt tình, quan tâm nhiều... nói cách khác như kiểu trai mặt ấy hjx . Hjhj dành nhiều tình cảm cho cô ây, thế là cô ấy y bạn nhiều hơn mún thờ ơ cũng ko dc
Chúc bạn hạnh phúc!