Câu hỏi

31/05/2013 11:38
Làm sao để từ tình yêu thành tình bạn?
Vừa qua A tỏ tình với mình, mình từ chối và bảo rằng mình đang thích người khác.A buồn và khóc nữa,mình rất đau lòng nhưng...lí lẽ của trái tim mà,biết sao đây?Thế là từ hôm đó A đổi thái độ với mình,gặp mình như người xa lạ, rất lạnh lùng và hờ hững. Mình rất buồn.Chẳng lẽ chỉ vì người ta thích mình mà mình mất đi 1 người bạn hay sao?
Ngay hôm sau,hôm A tỏ tình với mình,mình nhắn tin cho A "A sao rồi?Tớ nói chuyện với A đc k?" thì A từ chối và nói "Đâu có j` đâu,A thoải mái lắm rồi,có j` muốn nói thì bạn nt cho A nè hihi". Sau đó 1 tuần tớ tiếp tục nhắn tin cho A "Mình gặp A 1 chút đc k?Mình có chuyện muốn nói" thì A vẫn nt trả lời với thái độ hờ hững "Đâu có j` đâu.Tâm trạng mình bt rồi,có j` muốn nói thì bạn cứ nt đi hihi. Người yêu cũ của mình vừa gặp mình hôm trc hihi. Chúc bạn tìm đc đúng 1 nửa đích thực nhé!". Nt thì hờ hững thế,nhưng vào lớp mình cứ thấy A trộm nhìn mình mãi,nhưng k nói chuyện hay cười với mình như trc.Ko có cách j` để tiếp xúc với A cả.
Các bác chỉ mình làm sao để quan hệ của mình và A trở nên bt đc k?Thật sự mình k muốn mất 1 người bạn. Và qua thái độ của A chẳng biết A có còn tình cảm với mình k?
Ngay hôm sau,hôm A tỏ tình với mình,mình nhắn tin cho A "A sao rồi?Tớ nói chuyện với A đc k?" thì A từ chối và nói "Đâu có j` đâu,A thoải mái lắm rồi,có j` muốn nói thì bạn nt cho A nè hihi". Sau đó 1 tuần tớ tiếp tục nhắn tin cho A "Mình gặp A 1 chút đc k?Mình có chuyện muốn nói" thì A vẫn nt trả lời với thái độ hờ hững "Đâu có j` đâu.Tâm trạng mình bt rồi,có j` muốn nói thì bạn cứ nt đi hihi. Người yêu cũ của mình vừa gặp mình hôm trc hihi. Chúc bạn tìm đc đúng 1 nửa đích thực nhé!". Nt thì hờ hững thế,nhưng vào lớp mình cứ thấy A trộm nhìn mình mãi,nhưng k nói chuyện hay cười với mình như trc.Ko có cách j` để tiếp xúc với A cả.
Các bác chỉ mình làm sao để quan hệ của mình và A trở nên bt đc k?Thật sự mình k muốn mất 1 người bạn. Và qua thái độ của A chẳng biết A có còn tình cảm với mình k?
Danh sách câu trả lời (1)

TÌnh bạn đôi khi kết thúc ở Tình Yêu
Nhưng hiếm khi Tình Yêu kết thúc nơi tình bạn ......
Bạn cứ để cho Anh ấy thời gian đí ...bạn càng quan tâm thì bạn đang trực tiếp làm người đó buồn thêm ....
-- Bạn đặt hoàn cảnh của bạn vào người đó bạn sẽ hiểu vì sao người đó thờ ơ với bạn như 2 người xa lạ ....
bạn có biết bây giờ người đó đau đến mức nào không ? tất cả những tình yêu mà anh ấy dành cho bạn ..nhưng rồi cuối cùng nhận lại là cái lắc đầu ......Hy vọng ---> Tuyệt Vọng ......tất nhiên người đó sẽ khó mà trở lại với cách cư xử và hành đ ộng lúc đầu dành cho bạn ...
Ví dụ : Nếu một ngày bạn và người ấy cùng nhau đi học về .....Thì người yêu của bạn xuất hiện và chở bạn về ..Còn anh ấy phải đi một mình .....
Bạn nghĩ cảm giác đó sẽ như thế nào ...Liệu bạn có chấp nhận sẽ đi bộ cùng người bạn thân mà để người yêu mình về một mình không ? Tất nhiên là không ? Bạn sẽ chọn người yêu ..
Và còn lại người đó ...Cảm giác như thế nào khi đứng như trời trồng khi thấy người con gái mình rất yêu leo lên xe 1 người con trai và để lại 1 mình ....Thật sự đau lắm bạn ạh .......bạn nên hiểu cho cảm giác của người đó .......Và còn nhiều chuyện khác nữa ......Bạn muốn người đó với bạn mãi là bạn thì bạn đang hành hạ người ấy đó .......Làm sao mà quên bạn..quên đi Tình Yêu để chuyển sang Tình bạn được hả ......Thế thì đâu phải yêu ..
Nhưng hiếm khi Tình Yêu kết thúc nơi tình bạn ......
Bạn cứ để cho Anh ấy thời gian đí ...bạn càng quan tâm thì bạn đang trực tiếp làm người đó buồn thêm ....
-- Bạn đặt hoàn cảnh của bạn vào người đó bạn sẽ hiểu vì sao người đó thờ ơ với bạn như 2 người xa lạ ....
bạn có biết bây giờ người đó đau đến mức nào không ? tất cả những tình yêu mà anh ấy dành cho bạn ..nhưng rồi cuối cùng nhận lại là cái lắc đầu ......Hy vọng ---> Tuyệt Vọng ......tất nhiên người đó sẽ khó mà trở lại với cách cư xử và hành đ ộng lúc đầu dành cho bạn ...
Ví dụ : Nếu một ngày bạn và người ấy cùng nhau đi học về .....Thì người yêu của bạn xuất hiện và chở bạn về ..Còn anh ấy phải đi một mình .....
Bạn nghĩ cảm giác đó sẽ như thế nào ...Liệu bạn có chấp nhận sẽ đi bộ cùng người bạn thân mà để người yêu mình về một mình không ? Tất nhiên là không ? Bạn sẽ chọn người yêu ..
Và còn lại người đó ...Cảm giác như thế nào khi đứng như trời trồng khi thấy người con gái mình rất yêu leo lên xe 1 người con trai và để lại 1 mình ....Thật sự đau lắm bạn ạh .......bạn nên hiểu cho cảm giác của người đó .......Và còn nhiều chuyện khác nữa ......Bạn muốn người đó với bạn mãi là bạn thì bạn đang hành hạ người ấy đó .......Làm sao mà quên bạn..quên đi Tình Yêu để chuyển sang Tình bạn được hả ......Thế thì đâu phải yêu ..
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Tư vấn tình yêu
Rao vặt Siêu Vip