
Tiếp tục hay dừng lại ?
Anh ấy bảo mình là người bạn thân mà anh ấy tin tưởng nhất. Anh cũng từng bảo thích mình,bọn mình có rất nhiều kỷ niệm đẹp với nhau. Mình cũng từng nói thích anh nhưng anh chỉ xem mình là bạn,anh không muốn bọn mình đánh mất tình bạn đã có.Mình hy vọng rất nhiều vào một ngày anh chấp nhận mình. Nhưng mình như sét đánh bên tai khi nghe anh thừa nhận đã có bạn gái. Nhanh thật đấy, chỉ mới xa nhau có mấy tháng thôi mà anh đã có người khác rồi.Nếu như mình không nói đùa thì có lẽ mình đã không biết được sư thật này. Buồn,hụt hẫng quá. Mình đã từng là người con gái mà anh quan tâm nhất,người mà anh không muốn đánh mất nhưng giờ đây mình chỉ là người dư thừa mà thôi.Mình yêu anh nhiều lắm,mình giờ đã là người thứ 3 mặc dù mình là người đến trước.Mình có nên tiếp tục yeu anh và làm người thứ 3 ko?
Chưa có câu trả lời nào. Bạn hãy là người đầu tiên!