
Tình Yêu Sao Chia Tay Khó Quá?
Mình rất buồn, mình và người ayys quen nhau hon 1 nam rồi, nhưng người ấy lại không hiểu mình, không tôn trọng mìh, luôn nói giối mình, mình buồn lắm, mỗi lần như vậy là mình lại khóc thật nhiều, mình quyết định chiat tay, nhưng sao hai tiếng ấy làm con tim mình đau nhói, vì người ấy rất yêu thương mình, làm sao mình có thể tìm được người iu mình như vậy, nhưing nếu quen nhau thì cuộc sống của cả hai lại vô cùng khó khăn, người ấy không lo được cuộc sống cho mình, mình phải làm sao đây??????? Ai giúp mình với!!!????????????

1. Chả ai hiểu bản thân mình bằng mình cả! thêm nữa, hiểu nhiều quá thành ngán nhau
2. Ko tôn trọng, biểu hiện cụ tỷ ra làm sao ? nói năng hay hành động ?
3.Có nói dối để đi gái khác ko ?
4. Tự thân mình phải lo cuộc sống cho mình, ko trông chờ vào bố con thèng nào cả nhá
5.Nếu vẫn còn suy nghĩ để cuộc sống mình cho người khác lo thì mối tình nào cũng " rất buồn" thế này thôi

Mình nghĩ có khi cô bạn này đau lòng quá nên viết có hơi mâu thuẫn. Nói dối, chắc là có; chăm sóc, chắc là cũng có. Tuy nhiên, tình yêu phải từ sự chân thành của cả 2 phía. Và mình thêm ý, cả 2 quan tâm đến nhau ở mức cao nhất mỗi người có thể. Chứ có nhiều người, do hoàn cảnh, người ta không chăm sóc mình nhiều được thì cũng không nên trách móc nhau chi.
Còn riêng nói về chuyện chia tay, chẳng có gì không thể cả bạn ạ. Một lần chia tay bạn trai, mình mất hơn 3 năm để có thể sẵn lòng yêu trở lại. Vậy đó, mình vẫn phải làm, nếu mình biết đó tốt cho mình. Còn ví dụ bạn bảo có thể sẽ không ai yêu bạn bằng anh ấy, cứ coi như bạn đúng đi, nhưng nếu ai đó cho lòng bạn bình yên, cho bạn sự quan tâm nâng đỡ che chở? Phải tin tưởn vào cuộc sốn tươi đẹp nào bạn ơi!!!