
Bị người yêu cắm sừng , làm thế nào
E và cô ấy đã iu nhau 2 năm , thời gian k thể nói là dài , nhưng k phải là ngắn, lúc trước 2 đứa rất yêu nhau nhưng gần đây e mới biết k phải thế , cô ấy nói đã có bồ , nhưng đã chia tay rồi k quen lâu cho lắm, e cũng biết đó là lồi do e , tiền k có , có tình thì làm đc cái chi , mỗi lần có lễ là mỗi lần e lại ngẩng mặt lên trời để khấn, e đã biện đủ lý do k đi chơi đc, đi chơi vs bạn gái mà haizz, những lúc đó e nhủ thầm sẽ iu nàng và chung thủy vs nàng suốt cuộc đời , nhưng thật trớ trêu khi mới làm lành t/c đúng 1 ngày nàng hứa sẽ chung thủy nhưng vô tình những câu hỏi của e k biết có vô tình là đòn tâm lý , nàng phủ nhận và làm mặt giận, thế là giường như e đã biết , vì là dân tin học nên ăn rồi vùi vào đầu máy tính để dò pass và id của nàng , quả thật lúc đó e giường như chết điếng , nàng nhận lời iu vs thằng khác , hỏi nàng thì nàng nói nàng chai sạn t/c , lúc đó e chỉ muốn giết chết nàng , hoặc muốn trả thù = những cách tàn nhẫn khác , e đã khôg làm đc , trái tim e dường như bị cắt thành nhìu mảnh nếu e k chung thủy vs nàng thì đã khác , tình đầu không ngờ lại...
e bây h k biết làm j , mọi thứ đều trở nên lạnh nhạt và buồn tẻ, nhìu lúc e cũng đã có ý định tự tử rồi di theo nàng cả đời để trả thù nhưng những lúc đó e lại đột nhiên nghĩ về cha mẹ ,
ai biết làm thế nào để e vượt qua đc không , hoặc là 1 cách trả thù , ngọt ngào hay là độc ác cũng đc , e cần những lời khuyên của mọi người sớm , e sợ sẽ ảnh hưởng đến việc thi cử

cám ơn Jachlen vì câu trả lời của bạn!

2 đứa cũng đã iu đc 2 năm cũng là mối tình đầu , cũng trải qua từng giai đoạn đó ,nói chung e là người đầu tiên của nó và nó cũng zay nên e k bik phải làm sao

"nàng nhận lời iu vs thằng khác , hỏi nàng thì nàng nói nàng chai sạn t/c", " nhìu lúc e cũng đã có ý định tự tử rồi di theo nàng cả đời để trả thù nhưng những lúc đó e lại đột nhiên nghĩ về cha mẹ " Bình tĩnh nhé anh bạn trẻ, mối tình đầu gặp phải cáo rồi.
Chơi với cáo thì mình sẽ là cáo, Chơi với thỏ mình sẽ là thỏ. Đàng hoàng thì mình sẽ chơi đàng hoàng, Cà chớn thì mình sẽ chơi kiểu cà chớn, còn không thì nghỉ chơi.
Ả đàn bà kia tôi nói thẳng là quen bạn là người thứ 3, hay 5 hoặc là nhiều hơn nữa.
Nếu bạn nói là bạn tìm cách trả thù tôi hỏi bạn có dám chơi không ? Bạn phải khôn khéo và phải cáo 1 chút.
Cách chơi với loại này phải khéo :
Khi bạn biết ả như vậy thì bạn hãy giả như không có gì xảy ra cứ bình thường yêu và chiều chuộng. Bạn ăn được tới đâu thì hay tới đó, xét cho cùng bạn vẫn lời khẩm. Nhưng phải làm gọn lẹ trong thời gian nhanh chứ để lâu bạn lãnh cái đó của thằng khác. Bạn ăn được thì tìm cách rút lui cho thật hợp lý và đừng để ả biết.
Nói là như vậy ăn thua là bạn thực hiện phải khéo !
Tôi không xúi dại vì với loại cáo này thì mình sẽ chơi theo kiểu của cáo ! tùy bạn thôi nếu bạn thấy không được thì bỏ qua xem như mình may mắn thoát khỏi ả lăng nhăng, chứ quen lâu hại thân bạn.
Con trai mà đau thì đau nhưng khi nghĩ lại sao mình khờ quá để Ả đàn bà lăng nhăng sỏ lỗ mũi ! phải không anh bạn trẻ cứng rắn lên chứ !