Câu hỏi

19/05/2013 18:28
Cô đơn và không hòa đồng với mọi người?
Sao dạo này mình thấy bản thân rất hay ghen tị và so đo mọi thứ vs tất cả những người xung quanh , kể cả chị 2 mình nữa , mình thật sự rất ghét bản thân mình và thấy càng ngày càng mặc cảm , tự ti nhưng lại rất chảnh và dễ nổi cáu , làm sao h , mình ko biết phải làm sao để có thể nói chuyện 1 cáh tự nhiên và bỏ những cái ích kỷ , ghen tị này wá :(( các bạn chỉ mình vs
ahchicoem
19/05/2013 18:28
chipchip
19/05/2013 18:28
ducvan1993
19/05/2013 18:28
trinh9240
19/05/2013 18:28
Danh sách câu trả lời (4)

Uh mình nghe bạn nói thấy não hết cả lòng nhưng đừng lo vì nếu bạn đang ở tâm trạng như vậy thì hãy tìm hay tập trung làm một việc j đó lúc đó bạn sẽ hem thấy mình như vậy nữa và bạn phải nhớ vượt lên những trở ngại mà bạn thường gặp tỏng cuộc sống.Nếu như vậy thì bạn lên tìm cho mình một người bạn cho mình để chia sẻ những nỗi buồn và niềm vui trong cuộc sống và những bí mật mà bạn đã giấu kín trong lòng và nói ra thì bạn sẽ thấy rễ chịu hơn và lúc đó bạn có thể thoải mái và nói chuyện vui vẻ với mọi người.hj nếu bạn muốn tìm một người bạn thì hãy nhắn lại cho tôi nhé.pipi

Bạn đã hỉu ra vấn đề thì chắc chắn bạn sẽ làm đc nhữg điều đó thui Hãy bít lắng nghe và nên hạ thấp mình 1 tí, k nên chảnh chẹ và k nên khoe khoang hay chê bai ng khác trc mặt mí bạn khác nhé bạn. Hãy gạt bỏ cái tự ti đi.

Chào bạn ,
Ái chà ..cái này giống mình đây , lúc trước mình cũng như vậy và dạo này vẫn thế nhưng khác nhau là lúc trước mình biểu hiện rỏ ra bên ngoài còn bây giờ thì mình nén lại bên trong , bực bội một mình. Mình đã đọc nhiều quyển sách về cách ứng xử giữa con người và con người nên giờ mình cố gắng để giảm cái tính xấu này lại bạn ạ ...
Mình phải nhìn mọi việc bằng con mắt lạc quan , nhìn vào khía cạnh tích cực thì mình sẽ mở lòng được với mọi người .. và Bố mình bảo phải luôn Hỷ xả mọi thứ ..Cuộc sống không quá dài để mình làm những việc có ích cho mình cũng như cộng đồng ..Và theo như mình thì bạn đang ở trong tình trạng stress vì công việc , hoặc vì lý do riêng tư , hay bạn vừa thất bại trong lĩnh vực gì đó ..đúng không ? Lớn hay nhỏ đều tác động đến bạn , làm bạn chán và bực mình , dễ nổi cáu với bất cứ ai ...
Bạn hãy tìm một nơi ..có khu cảnh tự nhiên...ngồi một mình và suy nghỉ lại ..lý do tại sao đưa bạn đến tình trạng hiện tại . Và nếu bạn tìm ra lý do rồi thì bạn tự nhủ rằng ..mình thật vô lý ..hãy bỏ qua hết những cái lặt vặt này đi .. Ta phải làm việc lớn đây ...
Hãy suy nghỉ tích cực lên nhé bạn ...hỷ xả hết thì bạn sẽ thấy lòng nhẹ nhàng hơn ... Bạn có thể đi viếng thăm một cái chùa nào đó cũng tốt .. bạn hãy nhìn vào Phật....suy nghỉ ... lòng bạn sẽ nhẹ nhàng lắm .. Mình cũng thường làm thế mà .
Cuộc sống không quá dài do đó chúc bạn sống vui !!
Ái chà ..cái này giống mình đây , lúc trước mình cũng như vậy và dạo này vẫn thế nhưng khác nhau là lúc trước mình biểu hiện rỏ ra bên ngoài còn bây giờ thì mình nén lại bên trong , bực bội một mình. Mình đã đọc nhiều quyển sách về cách ứng xử giữa con người và con người nên giờ mình cố gắng để giảm cái tính xấu này lại bạn ạ ...
Mình phải nhìn mọi việc bằng con mắt lạc quan , nhìn vào khía cạnh tích cực thì mình sẽ mở lòng được với mọi người .. và Bố mình bảo phải luôn Hỷ xả mọi thứ ..Cuộc sống không quá dài để mình làm những việc có ích cho mình cũng như cộng đồng ..Và theo như mình thì bạn đang ở trong tình trạng stress vì công việc , hoặc vì lý do riêng tư , hay bạn vừa thất bại trong lĩnh vực gì đó ..đúng không ? Lớn hay nhỏ đều tác động đến bạn , làm bạn chán và bực mình , dễ nổi cáu với bất cứ ai ...
Bạn hãy tìm một nơi ..có khu cảnh tự nhiên...ngồi một mình và suy nghỉ lại ..lý do tại sao đưa bạn đến tình trạng hiện tại . Và nếu bạn tìm ra lý do rồi thì bạn tự nhủ rằng ..mình thật vô lý ..hãy bỏ qua hết những cái lặt vặt này đi .. Ta phải làm việc lớn đây ...
Hãy suy nghỉ tích cực lên nhé bạn ...hỷ xả hết thì bạn sẽ thấy lòng nhẹ nhàng hơn ... Bạn có thể đi viếng thăm một cái chùa nào đó cũng tốt .. bạn hãy nhìn vào Phật....suy nghỉ ... lòng bạn sẽ nhẹ nhàng lắm .. Mình cũng thường làm thế mà .
Cuộc sống không quá dài do đó chúc bạn sống vui !!

Trwờng hợp của you mình gặp nhiều rồi, không khó khăn như bạn nghĩ đâu, chỉ cần hạ mình một chút, bỏ tính sỹ diện đi một chút và quan tâm đến mọi người hơn, thật sự mà nói thì trong cuộc sống không ai lwờng trước được điều gì cả, do vậy you đừng để điều gì khiến mình phải ân hận nha. Chúc U hạnh phúc và luôn vui trong cuộc sống.
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Gia đình và mối quan hệ
Rao vặt Siêu Vip