
Làm thế nào để em lựa chọn 1 trong 2 người đàn ông đang theo đuổi mình?
Hiện tại đang có 2 người theo đuổi e. người thứ 1: là bạn học cung cấp 3 với e, công việc nhân viên trên tàu, là người thật thà, tốt bụng. Mặc dù tán tỉnh e được 4 tháng trên điện thoại nhưng lại không nhiệt tình lắm, không tạo được cho e cảm giác là mình đang được bạn ấy tán tỉnh. Người thứ 2: là giáo viên, hơn e 3 tuổi, tính tình cũng thật thà, tốt bụng. Mặc dù mới tán tỉnh e nhưng anh ấy có vẻ nhiệt tình, hợp với e ở nhiều mặt. Hiện giờ e đang rất rối trí không biết nên lựa chọn ai. Giả sử e chọn người thứ 2 thì e cũng rất nghĩ ngợi và cũng thương bạn e vì có lẽ bạn e là người tình cảm nhưng lại ko biết cách quan tâm nên đã khiến e chưa hài lòng. Về điều kiện gia đình thì nhà bạn e khá hơn nhà người thứ 2: vấn đề mà e phân vân giữa 2 người là. người thứ 1; nếu sống chung với bố mẹ bạn ấy thì e lo con e sinh ra se ảnh hưởng bởi môi trường giáo dục vì bố bạn ấy rất hay nói tục và lối sống trong gia đình quá xuề xòa nên cách cư xử của các thành viên trong gia đình ko lễ phép. người thứ 2: thì gia giáo nhưng kinh tế khó khăn vì anh ấy là con cả phải lo cho gia đình và nuôi 2 e ăn học, e lo lấy nhau a ấy thì anh ấy lo cho gia đình nhiều quá mà quên vợ con. em ko biết làm gì để mọi việc ổn thỏa vì e cung ko muôn bạn e buồn. e và bạn e ít gặp nhau nên e ko biết e có tình cảm ko nữa, chỉ biết lâu ko nt hay nghe bạn e gọi thì cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. các bác giúp em giải quyết vấn đề này với!! cảm ơn các bác nhiều

Con trai hay nói con gái bây giờ thực dụng, em nghĩ thế này nhé :
Con người - bất kể là nam hay nữ - sợ nhất là nghèo tình cảm và nghèo ý chí, còn cái nghèo vật chất em tin là có thể khắc phục được.
Em thấy con gái thời nay hay bị đánh giá là thực dụng - xin đừng nói như vậy, người con gái không có gì là sai khi mong muốn có một chỗ dựa kinh tế vững chắc, em cũng còn nhỏ tuổi và em biết thời đại này các nàng dâu cũng đã khác nhiều so với thời đại của mẹ, của bà chúng ta, nhưng thời nào thì người con gái đi lấy chồng cũng phải gánh vác giang sơn nhà chồng, cũng mang nặng đẻ đau, cũng chịu nhiều thiệt thòi, trong tình yêu cần có tình yêu, nhưng trong cuộc sống cần có thực tế, lúc yêu hãy yêu bằng cả trái tim nhưng vẫn cần mang theo cái đầu, có người con gái nào khi lấy chồng mà không nhìn vào gia cảnh, điều kiện của anh ấy ? Chỉ sai trái khi người ta lấy vật chất là cái đích duy nhất của hôn nhân mà thôi.
Còn một điều này nữa, về phía con gái, cũng không thể chỉ nhìn vào cái anh ấy đang có, hãy nhìn năng lực của anh ấy, hiện tại anh ấy có thể không đảm bảo được một cuộc sống đầy đủ, nhưng tương lai có thể sẽ khác, nếu yêu thật lòng hãy tin tưởng vào năng lực của người yêu mình, xuất phát không tốt nhưng tương lai có thể sẽ vô cùng sáng lạn, làm trai sợ nhất không có chí tiến thủ, mới chút thất bại đã nản lòng thôi.
Tóm lại là không nên chỉ nhìn cái lợi cái ưu trước mắt mà bỏ qua hạnh phúc thật sự, nhìn xa trông rộng ạ.

Mình thấy bạn chẳng nên chọn ai cả, vì bạn có thực sự yêu người ta đâu. Bạn chỉ muốn cân nhắc, so sánh xem anh nào nghề nghiệp tốt hơn, gia đình tốt hơn, có điều kiện hơn thì bạn quen để bạn có cuộc sống tốt hơn mà thôi, cái đó là thực dụng chứ ko phải tình yêu. Cho dù giờ bạn chọn anh thứ 2 vì anh ấy có điều kiện hơn, rồi sau này lỡ có anh khác tốt hơn xuất hiện thì bạn lại suy nghĩ, cân nhắc tiếp xem nên chọn anh nào nữa à ? Tình cảm thì nên xuất phát từ sự chân thành chứ ko phải từ những so đo tính toán. Vài lời nói thẳng mong bạn đừng giận. Thân

Chào bạn
bạn ơi quan trọng nhất là cảm nhận của con tim bạn, bạn thấy thích, mến, quáy, hợp với a nào nhất thì chọn chứ ko nên suy tính nhiều
Thứ nhất bạn yêu bạn của bạn nhưng bạn ko hợp vs a ấy mà vẫn cố yêu thì hạnh phúc khó đến với bạn
Thứ hai bạn yêu a giáo viên vì có chi tiêts bạn nói rất hợp vs a ấy nhưng nhà a ấy hoàn cảnh, hjx đó đâu pải lý do để mình ko yêu nhau cũng có biết bao nhiêu đôi vẫn hạnh phúc đo thui
nói chung bạn nên xem xét kĩ tình cảm của mình
chúc bạn hạnh phúc nha!